Thân Hữu Đồng Công - Hải Ngoại

THĐC - Những Ngày Tháng Đồng Công trong Tháng 6

Quí THĐC rất thân thương trong Lòng Đồng Công Thương Xót của Mẹ Chúa Cứu Chuộc, 


Hôm nay, ở Hoa Kỳ là ngày cuối cùng của Tháng Hoa 2023, còn ở VN đã sang Tháng Thánh Tâm Chúa Giêsu rồi.
Dầu sao đi nữa, Lễ Mẹ Thăm Viếng kết Tháng Hoa 31/5 (trước đây là Lễ Mẹ Nữ Vương) cũng có một ý nghĩa hết sức phụng vụ và tu đức.
Về Phụng vụ, Lễ Mẹ Thăm Viếng phải xẩy ra trước Lễ Thánh Gioan sinh nhật 24/6, mà ngày xưa lễ Mẹ Thăm Viếng lại mừng sau, ngày 2/7, nên mới được Công Đồng Vatican II chuyển đổi.
Về Tu đức, Lễ Mẹ Thăm Viếng cuối Thánh Hoa Mẹ dẫn vào Tháng Thánh Tâm Chúa Giêsu, như thể Nhờ Mẹ Đến Chúa - Per Mariam Ad Jesum vậy, đúng như chủ trương và chiều hướng Tận Hiến của Đồng Công chúng ta.

Bởi vậy, với tâm tình Tận Hiến nhờ Mẹ đến Chúa, từ Tháng Hoa Mẹ sang Tháng Thánh Tâm Chúa Giêsu, chúng ta hãy cử hành LTXC trong Tháng 6/2023 với Những Tháng Ngày Đồng Công đặc biệt liên quan đến Anh Cả và chung Dòng cũng như Tỉnh Dòng năm 1975 sau đây:

 Tháng 6

  ĐTC Phanxicô: Ý Chỉ

For the abolition of torture - Cầu cho việc tra tấn bị hủy bỏ

We pray that the international community may commit in a concrete way to ensuring the abolition of torture and guarantee support to victims and their families.

Chúng ta hãy cầu nguyện để cộng đồng quốc tế biết dấn thân một cách cụ thể trong việc cam đoan hủy bỏ việc tra tấn và bảo đảm hỗ trợ các nạn nhân cùng với gia đình của họ.

 

Mừng 70 Năm Ngọc Khánh Lập Dòng (1953-2023)

 

Anh Cả là một tâm hồn sống nội tâm gắn bó với Chúa Kitô đến độ được Người đồng hóa với cuộc khổ nạn đau thương của Người, khi Anh bị cầm tù, bị phản bội, và bị chết thảm thương bởi liệt bệnh 

 

          - Xin Anh chuyển cầu cho chúng em được cảm nghiệm thấy cái thú đau thương, thậm chí còn có thể biến đau thương thành niềm vui (xem Gioan 16:20) trong cuộc đời chứng nhân tông đồ của mình


Anh Linh Mục Gioan Vianney Nguyễn Ngọc Thụ (đội 11) Houston, TX dâng lễ cầu cho THĐC trong tháng này,

tháng cũng của Anh Linh Mục Hoàng Việt, tức Anh Hảo (đội 11) San Diego CA, nhưng anh đã qua đời

 

- Ngày 4:  Kỷ niệm thụ phong linh mục (2005) Anh Tỉnh PV Trần Quốc Toản, CRM

- Ngày 10:  Tưởng nhớ Anh Linh mục Vinh Sơn M. Nguyễn Văn Trọng, csv (1994)

- Ngày 12: Năm 1975, Anh Cả bị nhà cầm quyền địa phương bắt đi tù "không lí do" tại Di linh - Bảo lộc - Đà lạt trong 2 năm, tới ngày 29-4-1977 cha mới

                 được tha về. Trong tù, công an nhà nuớc buộc tội cho cha là "làm CIA cho Mỹ, mặc lốt nhà tu làm tay sai, cán bộ huấn luyện CIA cho Mỹ, ăn

                lương của Mỹ, xây dựng bao nhiêu cơ sở đều do tiền Mỹ…" (LTĐC II, tr 159-160). Trong khi đó 52 anh em cũng bị bắt đi nhưng được về sớm 

                hơn.

- Ngày 15: Kỷ niệm ngày ANH CẢ trao quyền Tổng phục vụ cho ANH XUÂN (2006).

                Tưởng nhớ Anh Anselmô M. Hoàng Sơn Xuyên (1982)

- Ngày 16: Tưởng nhớ Anh Simon M. Phạm Đức Hiên (2003)

- Ngày 17: Lễ TRÁI TIM VÔ NHIỄM ĐỨC MẸ  

                        Bổn mạng NHÀ MẸ; Tổng ban, Ủy ban, Ban THƯ KÝ; Đội ĐỨC MẸ MẶC MẶT TRỜI (XV1); Đội TRÁI TIM ĐỨC MẸ (VIII và XXIII)

                Tưởng nhớ Anh Phanxicô As. M. Trần Tất Thắng (1989)

- Ngày 18: Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô: Tết Thánh Thể - Tết Thánh Thể

                Tưởng nhớ Anh Hilariô M. Nguyễn Duy Bảo, ht (1972)

- Ngày 20: Tưởng nhớ Anh Polycarpô Mẹ Trinh Vương Trần Thái Sơn, CRM đội II đội I, qua đời ở Carthage năm 2003, hưởng thọ 70 tuổi.

- Ngày 21: Tưởng nhớ Anh Đaminh Maria Trần Đình Thủ, sáng lập Dòng, qua đời năm 2007, ở Thủ Đức Việt Nam hưởng thọ gần 101 tuổi.

                Tưởng nhớ Aa. Linh mục Giuse M. Phạm Duy Lễ, ht (1957) và Pôlycarpô M. Trần Thái Sơn ở Carthage Missouri (2003)

- Ngày 23: Tưởng nhớ Aa. Phanxicô X. M. Đinh Khiêm Tốn, vt (1975) và Linh mục Gioan TG. M. Vũ Long Toàn (1991)

- Ngày 24: Tưởng nhớ Anh  Linh mục Luy Gonzaga M. Trần Ngọc  Bính (2018)

- Ngày 26: Tưởng nhớ Anh  Đaminh M. Nguyễn Tuân Hợp, đt (1953)

- Ngày 27: Kỷ niệm khấn: Lớp khấn XVIII VN (2009)

- Ngày 29: Lễ Thánh Phêrô và Phaolô Mừng quí anh có Thánh Phêrô hay Phaolô là quan thày hôm nay

                Tưởng nhớ Anh Tađêô Mẹ Xuống Tuyết Nguyễn Ngọc Ban, CRM đội IV, qua đời năm 2010, ở Carthage, MO hưởng thọ 72 tuổi.

- Ngày 30: Năm 1975, nhóm 48 anh em Đồng Công tị nạn đầu tiên, từ Trại Chuyển Tiếp Fort Chaffee AR (ban sáng) và 23 anh em đợt 1 từ Trại Chuyển

                 Tiếp Pendleton CA (ban tối) về khu nhà 1900 Grand Ave – Carthage MO 64836 của Dòng Các Cha Thừa Sai Vô Nhiễm - the 

                 OblatFathers OMI, nơi đã trở thành trụ sở Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ, cũng là Trung Tâm Ngày Thánh Mẫu từ năm 1978. 

On Tue, May 30, 2023 at 6:13 PM kien nguyen <banokien@yahoo.com> wrote:

+AJMJ       Tâm Phương quí mến:

Rất cám ơn Tâm Phương, mình đã nhận được cuốn Kỷ Yếu, in đẹp và công phu lắm. Chắc phí tổn nhiều? Tâm Phương làm sao mà trả nổi? Có nhiều anh em THĐC giúp không? Đã thanh toán với nhà in xong chưa? Nếu Mẹ ĐC không soi sáng cho nhiều anh em giúp, thì TP thật là vất vả? Mình ở trong Dòng chỉ biết cầu xin Mẹ và Cha Thánh cho TP và những công việc bác ái cao cả TP và gia đình hy sinh trong dịp này.
Xin dâng một Thánh Lễ cầu nguyện đặc biệt cho Tp và gia diình trong dịp này. Chắc Anh Cả trên thiên đàng rất hài lòng về công việc tốt lành của TP.
Anh em cầu cho nhau luôn, OK?
Bano Kiên, CRM

Tạ ơn Chúa - Mẹ và Anh Cả,

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,

Cám ơn Anh Kiên đã nghĩ đến em trong nỗ lực thực hiện cuốn Kỷ Yếu làm Kỷ Vật và Quà tặng cho Năm Ngọc Khánh Khai Dòng 2023 này.
Vì là Kỷ Vật và Tặng Vật nên em phải làm hết sức bao nhiêu có thể để nó xứng đáng nhất.
Bởi thế, cuốn Kỷ Yếu này mới được in trên giấy láng và mầu toàn bộ 350 trang, với một nội dung kèm theo hình ảnh dồi dào phong phú.

Em biết là rất tốn phí, nhất nữa lại in với số lượng ít ỏi, vì em chỉ in có 200 cuốn thay vì 500 hay 1 ngàn cuốn.
Nhưng em chấp nhận tất cả để làm một việc quan trọng, ý nghĩa và giá trị đáng làm và cần làm đối với em vào thời điểm 70 Năm Khai Dòng.
Hình như em ảnh hưởng bởi Anh Cả, ở chỗ, khi thấy việc gì cần làm, nhất là việc bác ái yêu thương, thì cứ làm, chắc chắn Chúa sẽ giúp.
Quả thực, đã có 3 cặp THĐC, như Anh thấy được em liệt kê ở mục Tri ân Cảm tạ trang 342, đã phụ giúp em một phần khá ấn phí.

Ấn phí cho 200 cuốn Kỷ yếu này là 5 ngàn MK, thay vì 8 ngàn MK, và cước phí gửi 60 cuốn về Việt Nam hiện nay gần 15 MK 1 cuốn nặng 1 ký tư.
Em mừng nhất là Quí anh em Dòng ở VN cũng nhận được cùng ngày em tặng cho anh em Tỉnh Dòng và THĐC bên HK - Thứ Sáu 26/5/2023.
Theo văn phòng dịch vụ gửi hàng và tiền về VN thì thùng quà đầu tiên em gửi về đã may không bị kẹt 3 tháng như một số nơi khác đang bị và đã bị.
Xin Anh Cả chuyển cầu cho cả 5 thùng 60 cuốn Kỷ yếu được về đến tay anh em Dòng ở Việt Nam.

Cám ơn Anh đã dâng lễ cầu nguyện cho em để em xứng đáng theo đuổi LTĐC qua môi trường tông đồ giáo dân của em đã 36 năm rồi,
một môi trường tông đồ được em đầu tư bằng vốn liếng Đồng Công của em để sinh lợi cho ơn gọi nên thánh của em cũng như cho phần rỗi của các linh hồn.
Chớ gì Cung Lòng Đồng Công của Mẹ Chúa Cứu Chuộc luôn là dưỡng lão viện của Anh là người con đã "mang Mẹ về nhà mình" (Gioan 19:27) với khẩu hiệu "Này là Mẹ của con" (Gioan 19:27).

em tâm phương